Kết quả tìm kiếm cho "UBND huyện Tịnh Biên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9056
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ tranh chấp đất tại Phú Quốc giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (viết tắt Công ty Sasco) và ông N.V.V (đã mất), ngụ đặc khu Phú Quốc, người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông V là vợ ông V và 5 người con của ông.
Chiều 29/12, tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025), các đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X tiến hành phiên thảo luận tại tổ, tập trung góp ý nhiều nội dung quan trọng trong các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, cùng những vấn đề kinh tế - xã hội được cử tri quan tâm.
Ly cung Nhà Hồ (hay còn gọi là cung Bảo Thanh), nằm ở làng Kim Phát, xã Hà Đông (nay là xã Hà Trung). Nơi đây từng gắn với tên tuổi của Hồ Quý Ly - một nhân vật lịch sử nổi tiếng dưới triều đại nhà Hồ ở thế kỷ 14.
Giữa núi rừng trập trùng, sương phủ quanh năm ở xã Sin Suối Hồ có một người phụ nữ bằng lòng đam mê, nhiệt huyết hơn 11 năm qua lặng lẽ bám bản, "gieo" con chữ, gieo niềm tin cho những đứa trẻ ở các bản làng xa xôi vùng biên giới. Đó là cô Nguyễn Thị Nhung - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) Tiểu học Nậm Xe (xã Sin Suối Hồ). Cô đã truyền lửa tri thức đến với những “mầm xanh” tương lai, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp trồng người nơi địa đầu Tổ quốc.
Đến với Tuyên Quang, du khách không chỉ biết đến Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với núi non hùng vĩ, Khu danh lam thắng cảnh Nà Hang - Lâm Bình được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”, mà còn ấn tượng với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nơi thượng nguồn sông Gâm, sông Lô. Trên miền đất giàu trầm tích ấy, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Pà Vầy Sủ) hiện lên như một “Thụy Sĩ thu nhỏ”, lặng lẽ nhưng đầy sức hút đang dần trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch vùng cao.
Về thăm Tống Sơn - vùng đất không chỉ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa mà còn có nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích đã được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm, nhằm đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển nhanh, bền vững cho xã Tống Sơn.
Dự án “Sản xuất nước tẩy rửa sinh học tại nông hộ từ phụ phẩm khóm Tắc Cậu, xã Bình An, tỉnh An Giang”, thuộc Dự án 2, Tiểu dự án 1 - Dự án 7,.Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,.được Trường Đại học Kiên Giang triển khai thực hiện thành công, mở ra sinh kế mới cho người dân địa phương.
Ngày 19/12, tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên (phường Thới Sơn), Bệnh viện Mắt Tây Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Trung tâm Y tế Tịnh Biên và lãnh đạo UBND phường Thới Sơn tổ chức chương trình “Mổ mắt miễn phí - Phục hồi thị lực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” trên địa các xã, phường thuộc thị xã Tịnh Biên (cũ) và huyện Tri Tôn (cũ).
Sáng 19/12 tại 79 điểm cầu trên cả nước diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng.
Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tuyến đường T2-1 (khu vực đê bao Đồng Hòa) đối với UBND xã Hòa Điền. Kết luận chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai, đồng thời đề nghị kiểm điểm nhiều cán bộ.
Chiều 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cùng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ thi công các dự án: Cầu Giải phóng 9, cầu Kênh 3, đường kênh Rạch Giá - Long Xuyên phía bờ Nam và các cầu trên tuyến thuộc địa bàn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (cũ).
Trở lại mảnh đất biên thùy Tịnh Biên (tỉnh An Giang) trong những ngày cuối năm, khi con nước lũ ngoài đồng chưa rút hẳn, khi những chuyến ghe vẫn xuôi ngược theo dòng kênh Vĩnh Tế và những tiểu thương miệt mài buôn bán mỗi ngày, chúng tôi cảm nhận rõ nhịp sống bình yên của vùng phên dậu phía Tây Nam Tổ quốc. Đâu đó, bóng áo lính vẫn lặng thầm canh giữ chủ quyền biên giới, góp phần làm nên sự bình yên của vùng đất này.